TP.HCM: Khám phụ khoa tại phòng khám tư, tốn 70 triệu phẫu thuật tử cung và bất ngờ với sự thật được phát hiện
Ngày 8/10, chị Trần Ngọc Thanh H. ở quận 4, TP.HCM, chia sẻ câu chuyện khám bệnh tại một phòng khám tư, gây chú ý với hàng ngàn lượt chia sẻ. Chị H. xác nhận thông tin trên Facebook hoàn toàn chính xác. Trước đó, chị đi khám phụ khoa định kỳ tại phòng khám tư nhân Hoàn Cầu do không muốn chờ đợi ở bệnh viện lớn. Trong quá trình khám, chị được siêu âm, nội soi, và xét nghiệm. Bác sĩ kết luận chị bị viêm âm đạo, viêm loét cổ tử cung giai đoạn 2, có nguy cơ ung thư, và phải mổ do không còn phương án điều trị nào khác.
Chị H. chia sẻ trên trang cá nhân về quá trình điều trị tại phòng khám. Chị được bác sĩ tư vấn phẫu thuật nang naboth và viêm loét cổ tử cung, với nhiều mức giá khác nhau cho từng phương pháp: từ 5,8 triệu đến 13,8 triệu cho phẫu thuật cổ tử cung và từ 9,8 triệu đến 19,8 triệu cho phẫu thuật nang, tùy thuộc vào công nghệ và mức độ đau đớn. Sau một thời gian suy nghĩ, chị H. cảm thấy hoang mang vì các chi phí phát sinh.
Chị H. đã quyết định phẫu thuật nội soi tại phòng khám sau thời gian lo lắng về sức khỏe. Chị chọn gói phẫu thuật cổ tử cung 9,8 triệu và gói phẫu thuật nang 16,8 triệu. Tuy nhiên, trước ngày mổ, bệnh viện yêu cầu chị mang thêm 12,8 triệu để hút dịch vùng chậu, mặc dù bác sĩ trước đó đã nói rằng dịch sẽ tự ra. Tổng chi phí lên tới 40,9 triệu, bao gồm cả tiền phẫu thuật, hút dịch và truyền thuốc. Sau phẫu thuật, bác sĩ yêu cầu chị truyền thuốc từ 3 đến 7 ngày và quay lại truyền thuốc sau kỳ kinh tiếp theo.
Sau đó, bệnh nhân tiếp tục điều trị trong hai tháng sau khi sạch kinh, mỗi ngày truyền thuốc tốn 1,5 triệu đồng và phát sinh nhiều hóa đơn. Bệnh nhân không rõ loại thuốc nhưng cảm thấy bình thường trong thời gian truyền. Trước khi mổ nội soi, không có dịch nhưng sau phẫu thuật lại có dịch và chuyển sang máu, bác sĩ nói là bình thường. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục truyền thuốc theo phác đồ, nhưng sau 7 ngày, phòng khám yêu cầu thêm một ngày truyền. Sau 8 ngày, khi quay lại lấy thuốc, bệnh nhân không được cấp thuốc như hứa mà phải đặt thuốc và nằm đèn hồng quang với giá 700k/ngày, từ 3 đến 5 ngày. Bệnh nhân phải nằm 5 ngày và sau đó được yêu cầu đặt màng bảo vệ tử cung với giá 2,8 triệu đồng.
Bệnh nhân H. xin toa thuốc để tự mua nhưng phòng khám cho biết thuốc chỉ có từ Trung Quốc, không có sẵn ở ngoài. H. nhận được những bịch thuốc không rõ nhãn mác, hàm lượng và không dám dùng. Mẹ H., cô Nguyễn Xuân Tiên, nghi ngờ vì tốn kém, đã đưa H. đến bệnh viện phụ sản Quốc tế. Tại đây, bác sĩ xác nhận một vật mà phòng khám Hoàn Cầu nói là để bảo vệ màng tử cung thực chất chỉ là cục bông gòn. Cô Tiên cho biết kết quả siêu âm cho thấy cổ tử cung không có vấn đề, trong khi phòng khám lại chẩn đoán nhiều bệnh. H. hiện sức khỏe đã cải thiện. Mẹ H. bức xúc khi biết gói phẫu thuật ở bệnh viện chỉ 600 nghìn trong khi phòng khám thu 19,8 triệu.
Chị H. cho biết bệnh nhân vui vẻ điều trị và sẵn sàng ký cam kết. Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng, đã có hàng ngàn lượt bình luận phẫn nộ về việc phòng khám kê đơn và khai khống.












Source: https://afamily.vn/tphcm-kham-phu-khoa-o-phong-kham-tu-ton-70-trieu-phau-thuat-tu-cung-roi-nga-ngua-phat-hien-su-that-20161010035751229.chn